Tình hình là cô em gái nuôi ( hic em nhận thế chứ cô bé vẫn không thấy nhận lời ), hôm trước gọi điện thoại cho em cũng tầm > 2h sáng, mà không thấy nói gì cả chỉ khóc thôi, khóc một lúc lâu rồi tắt máy :(
sau đó sms bảo là :" xin lỗi anh, em không biết phải gọi cho ai lúc này"
...
nhưng hỏi có chuyện gì thì ko nói, gọi thì tắt máy, mà mấy hôm nay tắt điện thoại luôn rồi :|...
Cũng có lo lo, tính gặp hỏi thì không cho gặp...
Kêu anh qua nhà thì nhox nhắn lại rằng :"tui năn nỉ anh, để tui yên đi" ( thường nếu tức thật sự thì cô bé sẽ xưng tôi chứ không phải tui )
Bây giờ mần sao đây các mẹ :|, tại em nghĩ con gái trong mấy lúc yếu đuối như này dễ nảy sinh tình cảm lắm nên cũng không muốn gặp vì chỉ muốn làm bạn hoặc anh nuôi của cô bé thôi...
Nhưng cũng muốn gặp tại nghe gấu khóc mà nẫu hết cả ruột...
Các mẹ cho em hỏi, con gái khi yếu đuối như vậy thường gọi cho ai??? cho người mình ghét (gọi phá giấc ngủ của nó ) hay mình quý ( muốn chia sẻ ) hay gọi cho đứa thức khuya nhất ( đỡ sợ làm phiền nó ), hức... em còn non và xanh lắm nên gà ba cái vụ này :|
Em thì thiên về khả năng thứ 3 tại em thức khuya lắm....
Nhưng nhận được mấy sms của gấu thì em lại có cảm giác hình như là em làm cô bé đó khóc thì phải....
Tại vì cô bé gọi cho mình khóc lóc xong, mình sms hỏi thăm, quan tâm, an ủi muốn gặp mặt thì gấu lại bảo :"năn nỉ anh để tui yên "
Nhưng mà thề với các mẹ em có làm gì nên tội đâu, thậm chí mấy tháng rồi em có nói chuyện với gấu trúc đâu!!! kể từ ngày mà em bảo cô bé làm em gái của em :|, cô ấy im thin thít lặn mất tăm.... hức khó hiểu quá :|
Túm lại giờ em mần gì ???
-- cứ bình thường cafe ăn sáng, lướt nét học hành....
-- hỏi thăm cô bé ( sms hay call sao đó, mà em nó tắt máy luôn rồi, thỉnh thoảng bật máy đọc sms thôi )
-- sang nhà thăm
-- chửi cô bé
Hức... giúp em với em chỉ muốn là bạn bè anh em thăm hỏi ... gì thôi
Thế gửi sang đấy tớ nuôi hộ cho .......................................như truyện cổ tích ấy.............quả thị để ngửi chứ nhất quyết k0 ăn.............
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Các bạn có bao giờ nghe thấy người ta ăn thịt gấu trúc chưa !!! hứ :|
Gấu trúc là...
hức em vẫn sms chúc ngủ ngon mờ, có điều chỉ thế thôi cũng ko nói chuyện...
mấy hôm tự khắc nó hết :Laughing:
h ko có time để tiếp những người như này :Thinking:
thế này là làm sao :|
:39::39::39:
Bạn mà cố gắng tìm hiểu, an ủi, chia...